"Thêm dầu vào lửa"

Thứ hai, 24/02/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Những cái chết bí ẩn trong lòng các cuộc biểu tình ở Thái Lan, ở cả hai phe - người chống đối và lực lượng an ninh - khiến cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Chùa Vàng thêm bế tắc, phức tạp và tồi tệ  hơn.

Cả chính phủ lâm thời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và người biểu tình do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban lãnh đạo, đều bác bỏ việc liên quan đến những vụ giết người bí ẩn này. Theo các nguồn tin, những kẻ giết người mặc trang phục màu đen hoặc ngụy trang, vũ trang với vũ khí khác nhau, từ súng trường tấn công, lựu đạn M79, súng ngắn... Di chuyển vào ra khỏi các khu vực biểu tình cũng hoàn toàn nhanh gọn và bí mật.

Vụ việc gây tranh cãi này xảy ra tối 22-2 khi các tay súng tấn công vào cuộc biểu tình, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục cảnh sát bị thương nặng, trong đó có một cảnh sát dũng cảm đá quả lựu đạn ra xa để cứu các đồng nghiệp. Cảnh sát bị cáo buộc không đảm bảo đủ an ninh để xảy ra cuộc tấn công. Người ta cho rằng, rõ ràng, các tay súng này được đào tạo bài bản bởi họ chỉ nhắm bắn các cảnh sát từ đám đông hỗn loạn và rằng "những tay súng bí ẩn đến từ phe biểu tình". Tướng cảnh sát Kacha Thatusat cho biết, ông đoán được các thành viên của đội hình bí ẩn này là ai nhưng từ chối cho biết chi tiết.

Tổng Giám đốc Cục Điều tra đặc biệt Tarit Pengdit nói rằng, những người biểu tình rõ ràng cho phép các thành viên đội hình bí ẩn trộn lẫn với đám đông khi họ đối đầu với cảnh sát trên đường phố. Trong động thái minh chứng trước đó, một vài sĩ quan quân đội bị bắt giữ tại trạm kiểm soát của cảnh sát gần Tòa nhà Chính phủ. Họ giấu súng trong chiếc xe tải nhỏ với biển đăng ký giả.

Trong khi những người lính và sĩ quan cấp trên của họ phủ nhận cáo buộc họ được thuê làm vệ sĩ cho những người biểu tình, cảnh sát vẫn nghi ngờ. Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Paradorn Pattanatabut nói rằng, nhà chức trách đang lo lắng "lực lượng thứ ba" có thể bước vào trận chiến để kích hoạt thêm đổ máu và sau đó chỉ tay vào chính phủ lâm thời. Một số nhà quan sát cho rằng, sự xâm nhập của các đội vũ trang bí ẩn không phải không có tiền lệ trong lịch sử bất ổn chính trị Thái Lan.

4 năm trước, nhóm bí ẩn được gọi là "những người đàn ông áo đen" đã ném lựu đạn vào binh sĩ quân đội, giết chết một đại tá và làm một sư đoàn trưởng, hàng chục binh sĩ và người biểu tình gần Tượng đài Dân chủ bị thương nặng. Các thành viên của đội hình bí ẩn nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau vụ tấn công và biến mất trong bóng tối. Sự cố, xảy ra ở đỉnh cao của cuộc biểu tình Áo đỏ, thúc đẩy các cuộc đàn áp quân đội quy mô lớn vào những người biểu tình khiến gần 100 người chết và khoảng 2.000 người khác bị thương.

Bất ổn ở Thái Lan vẫn chưa có điểm dừng. Đó là chưa kể trong ngày 23-2, những người ủng hộ Thủ tướng cam kết sẽ mạnh tay với những người biểu tình chống chính phủ đang làm tê liệt nhiều nơi ở thủ đô Bangkok.

Thanh Văn